Ly hôn vì lý do... thùng tiền mừng cưới
Vụ ly hôn giữa chị Ngọc Nữ và anh Minh Nam tại TP HCM đã được xử sơ thẩm sau nhiều lần hòa giải không thành công. Tòa đã chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị Nữ. Trong đơn, chị cho biết cả hai có công việc ổn định và đã yêu nhau 6 năm trước khi kết hôn. Tuy nhiên, sau 10 ngày cưới, cuộc sống hôn nhân trở nên căng thẳng với nhiều xung đột. Chị Nữ muốn ly hôn để tìm hướng đi mới cho cả hai. Tại tòa, chị cho biết họ sống ly thân dù vẫn mang danh vợ chồng, còn anh Nam phản bác rằng chị không đúng và mong muốn hòa hợp.
Một người phụ nữ kể về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc chỉ sau 10 ngày cưới. Cô cho biết chồng đã thay đổi, không còn chiều chuộng như trước, mà chỉ biết tranh giành từng đồng tiền mừng cưới. Trong khi cô mong muốn giữ tiền để quản lý, chồng lại muốn sử dụng nó cho việc làm ăn. Tòa án cố gắng hòa giải nhưng cô khẳng định lý do ly hôn không chỉ vì mâu thuẫn mà còn vì sự bủn xỉn của chồng.
Cô ấy chỉ dùng tiền để mua sắm cho bản thân, trong khi lại cáo buộc tôi tham lam và keo kiệt, rồi tức giận bỏ đi. Tòa hỏi vì sao sau 6 năm yêu nhau mà chỉ sống chung 10 ngày đã ly hôn, có phải chỉ vì thùng tiền mừng cưới. Tôi trả lời rằng 6 năm qua tôi khốn khổ vì cô ấy, cô ấy yêu cầu tôi chi trả nhưng không bao giờ chịu chi. Tòa hỏi nếu cô ấy đưa tiền cho tôi làm ăn, tôi có muốn sống chung không, nhưng tôi đã không chịu nổi nữa. Sau 6 năm, cô ấy chỉ biết đào mỏ và muốn tiêu thùng tiền mừng một mình. Tôi đồng ý ly hôn, và chị ấy nói rằng sẽ chia đôi thùng tiền mừng.
Chủ tọa phiên tòa cho biết Nguyên đơn và Bị đơn mới cưới được 10 ngày, nên không thể chấp nhận ly hôn do mâu thuẫn chưa đủ lớn. Trong quá trình thụ lý, tôi đã triệu tập họ 4 lần để hòa giải, nhưng dường như mọi chuyện không khả thi. Ban đầu, tôi rất thắc mắc về việc họ đã ra tòa chỉ sau 10 ngày cưới. Tôi hy vọng có thể thuyết phục họ hàn gắn, vì có thể họ chưa điều chỉnh được bản thân để hòa hợp. Trong suốt hai tháng, tôi luôn suy nghĩ về cách giải quyết hợp lý. Tuy nhiên, chị Nữ nhất quyết yêu cầu mở phiên tòa thay vì hòa giải. Khi vụ án được đưa ra xét xử, tôi vẫn mong họ có thể nghĩ lại và nhường nhịn nhau để gìn giữ hôn nhân.
Tôi cho rằng, sau 6 năm gắn bó, cả hai đều có học vấn, công việc ổn định và đã trưởng thành. Dựa trên những gì diễn ra tại phiên tòa, tôi tin rằng bất kỳ thẩm phán nào cũng sẽ quyết định cho họ ly hôn để giải phóng cho nhau. Đây là sai lầm phổ biến khiến phụ nữ không dám ly hôn.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ly-hon-vi-thung-tien-mung-cuoi-2014010203423207.chn